"Chỉ sau 2 tháng hôn nhân, tôi đã cảm thấy muốn ly dị chồng"
Tôi năm nay 26 tuổi, mới kết hôn hơn 2 tháng nhưng cảm thấy cuộc sống hôn nhân rất bế tắc. Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học, anh học Luật còn tôi học Văn. Chúng tôi gặp nhau tại một buổi biểu diễn văn nghệ, và anh đã theo đuổi tôi suốt hơn 1 năm trước khi tôi đồng ý yêu. Sau khi yêu, anh rất chiều chuộng tôi, làm mọi việc khi đến thăm tôi và hứa sẽ chăm lo cơm nước, dọn dẹp khi kết hôn. Dù biết đó có thể chỉ là lời hứa, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm và cùng tốt nghiệp đại học.
Sau khi tốt nghiệp, anh muốn tổ chức đám cưới ngay, nhưng tôi không đồng ý vì muốn có công việc ổn định trước. Là gái tỉnh lẻ, tôi không muốn bị gia đình anh khinh thường. Hai năm sau, khi đã có công việc ổn định, tôi đồng ý ra mắt gia đình anh. Trong lần đầu gặp, tôi ấn tượng tốt về bố mẹ anh; bố hiền lành và mẹ rất dễ chịu, không để tôi phải làm gì trong bếp. Sau buổi ra mắt, ngày cưới nhanh chóng được xác định, và tôi cảm thấy hạnh phúc vì mọi thứ đều theo ý mình.
Tôi đã có một đám cưới mơ ước, tưởng rằng hạnh phúc sẽ mãi bên tôi. Nhưng ngay sau đêm tân hôn, tôi đã phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Sáng sớm hôm sau, mẹ chồng vào phòng gọi tôi dậy chuẩn bị bữa sáng, khiến tôi rất xấu hổ. Từ đó, mẹ chồng tôi hoàn toàn thay đổi; bà trở nên soi mói và kiểm soát từng bước đi của tôi. Tôi phải báo cáo mọi việc, từ trang phục đến bạn bè, và bà luôn theo dõi tôi, đặc biệt là khi tôi nói chuyện với nam giới. Thêm vào đó, bà còn hay lục lọi phòng ngủ của chúng tôi, làm tôi cảm thấy rất khó chịu.
Tôi đã nhiều lần góp ý nhưng mẹ chồng vẫn không thay đổi. Chồng tôi chỉ ậm ừ cho qua. Cuộc sống ở nhà chồng khiến tôi cảm thấy bức bối, nên tôi đã rời đi ngay trong đêm và đến ở nhờ bạn.
Cuối tuần vừa rồi, khi chồng đi liên hoan và bố chồng đi tiếp đối tác, chỉ còn tôi và mẹ chồng ở nhà. Một cô bé trong công ty tặng tôi hoa, nhưng mẹ chồng ngay lập tức nghi ngờ và chất vấn tôi. Tối đó, chồng tôi về nhà, không biết mẹ đã nói gì mà anh lao vào tát tôi và ném hoa vào người tôi, mắng tôi là kẻ lăng loàn. Tôi rất tức giận và thất vọng vì chồng chưa từng đối xử tệ với tôi như vậy chỉ vì lời nói của mẹ anh.
Tôi đã rời khỏi nhà ngay đêm đó để ở nhờ một người bạn. Chồng tôi đã xin lỗi vài lần, nhưng tôi không thể chấp nhận. Tôi muốn anh dọn ra ở riêng vì không thể sống chung với mẹ chồng. Giờ tôi đang phân vân: quay về chịu đựng mẹ chồng hay ly hôn chỉ sau 2 tháng cưới để tìm lối thoát?



Source: https://afamily.vn/chi-sau-2-thang-cuoi-nhau-toi-da-muon-chia-tay-voi-chong-20170426115437225.chn